Nhãn

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Chùm thơ khai bút




CHÙM THƠ KHAI BÚT CỦA PHẠM XUÂN TRƯỜNG
Phạm Xuân Trường


ĐÈN CÙ


“Khen ai khéo kết ối a cái đèn cù”
Lời bài hát
Ai làm ra cái đèn cù?
Vây quanh ngọn nến tít mù vòng quanh
Hình nhân người ngựa đỏ xanh
Một tầm tay với mà đành cách xa
Í a khỉ giấy trâu già
Trang kim hàng mã khác là tóc râu...
Ngày xưa các cụ thâm sâu
Trò chơi nhân thế bạc đầu mới hay
Đèn cù đời của hôm nay
Hình nhân ngủ gật vòng quay tít mù
Mỗi năm lại một Trung Thu
Nhìn đàn con rối gật gù vần xoay

Xuân 2016


PHẬN ĐÀO
Mỗi năm lại một mùa xuân
Mẹ Đào trơ gốc nhìn thân lìa cành
Nụ non chúm chím lộc xanh
Nhựa như máu ứa chẳng lành nhát dao
Non tơ giã biệt rừng Đào
Hoa về phố chợ xôn xao tiếng cười
Hoa không thành quả con ơi
Tàn xuân Đào nụ rã rời củi khô
Mẹ Đào bật gốc bơ vơ
Lại đâm cành mới non tơ xanh chồi
Chợ người thoả mãn cái tôi
Cụt đầu cây lại luân hồi mùa sau
Để rồi lại thấy nhát dao
Nhìn con ngả rạ làm đau phận Đào

Xuân 2016

VÂN VI

Thị thành cho đến làng quê
Đâu đâu cũng có lô, đề bủa vây
Người cầm cố đứa đi vay
Tù mù đánh quả rủi may với đời
Buôn chi một vốn lãi mười
Bỏ tiền mua một trận cười được thua
Cả đời giãi nắng dầm mưa
Trắng tay nhận được cái chưa là mình
Có thằng rao bán đức tin
Đứa viết sớ kiện thiên đình vu vơ
Đức tin hạ giá thành khờ
Đất gieo hạt lép lại chờ mùa sau
Mình giờ hoá trẻ bạc đầu
Vỉa hè bàn chuyện mọt sâu cung đình
Đứa thì bán nhục mua vinh
Biết thiên hạ chẳng coi mình là ông
Nhiệm kỳ cố nín cho xong
An toàn hạ cánh là không việc gì
Đầu xuân ngẫm chuyện vân vi
Câu thơ nặng trĩu như chì xót xa

Xuân 2016

TRÍCH NGANG LỄ KHAI BÚT Ở ĐỀN VUA MẠC

Giả Lý Thường Kiệt đọc Tuyên ngôn độc lập
Sau mỗi câu thơ ba tiếng trống bồi
Giả giặc Tống chìm xuống sông chới với
Tướng không gươm đưa mắt nhìn giời
Thiếu thanh tre dù gươm giả thôi
Thì trích đoạn giả coi như thật
Được sống lại một thời oanh liệt
Hồn ông cha hào khí Đông A
Thời tôi sống đến bao giờ lấy lại
Đảo Hoàng Sa đẫm máu Gạc Ma
Ngư phủ chết chỉ vì tàu lạ
Tàu lạ ở đâu, không một tiếng trả lời
Hết trích đoạn cười tươi rời sân khấu
Tôi hỏi gươm đâu???
Thanh tre mọt lâu rồi!

Mồng 6 tháng Giêng 2016     
P.X.T.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét