Nhãn

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

BỜM và RƠM



BỜM và RƠM

Lê Xuân Đố

Tặng Nguyễn Khắc Phục
Bờm rằng Bờm vác sự đời
Nhẹ hều thiên hạ cõng vời nhân gian
Sống đời triết lý nửa gang
Mà đo tuốt luốt lạc quan qua ngày
Nắm xôi rượu gạo cầm tay
Tiếng cười Guinness vui vầy dân gian
Bờm rằng Bờm chẳng làm gàn
Thông minh tính đất khôn càn càn khôn
Xét trong kỷ yếu vô hồn
Rơm là ký giả mài mòn văn thơ
Xác thân hồn vía thực hư
Tình yêu nên tội loà mù an thân
Điên là liều thuốc tâm thần
Tĩnh ra giấy mực phân vân nỗi đời
Những khi hồn lạc phương trời

Toát mồ hôi lạnh Rơm cời lửa than
Gặp nhau đất bạc giữa làng
Bờm Rơm chúc rượu nồng nàn như ai
Bờm Rơm một mẹ thoát thai
Nông dân trí thức một tai hoạ vần
Thật giả trời xa đất gần
Yêu thương thấm hết muôn phần đắng cay
Một nguồn một cội hỡi ai
Người say kẻ tỉnh mà lai ra tình
Giật mình một phút lặng thinh
Thế ra thế sự là tình của nhau
Xác thân hồn vía cùng đau
Sống là sống được nhiệm mầu trần gian.
TP. HCM, 19/02/2016

Chú thích:
*Rơm nhân vật chính tiểu thuyết Hỗn độn của Nguyễn Khắc Phục
Nguồn: trannhuong.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét